Một Mình Trong Shopping mall
Chiều nay trong shopping mall (thương xá)
Uống từng ngụm cafe đắng
Chợt hồn bỗng bâng khuâng
Nghe cô đơn về tìm
Nhìn tình nhân âu yếm
Vai bên vai sánh bước
Trên tay những gói quà
Hạnh phúc sao êm đềm
Em ngồi đây trống vắng
Nhớ người buồn điên dại
Chợt thèm một vòng tay
Nụ hôn trên môi mềm
Bên anh đêm có lạnh
Ái ân có tìm đến
Hay gối chăn lạnh lùng
Thức giấc có ngỡ ngàng
Giáng Sinh giờ sắp đến
Shopping mall đèn lấp lánh
Bỗng nhớ bài thơ xưa
Sao lạc tình đôi ta
Anh ơi ...chiều nay nhớ
Vài bài thơ anh tặng
Cafe thấm.... từng giọt buồn
Đắng bờ môi cô đơn
Thu Uyên
12/12/05
Tặng TN nhé