Nguyễn Đình Hoài Việt
NỢ ĐỜI
WORK FOR THE LORD
“Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì
ngoại trừ tình nhân ái “ (*)
Nợ đời phải trả cho đời.
Nợ tình phải trả cho người mình yêu.
Tơ hồng quấn chặt đời nhau
Gỡ ra khó gỡ, quấn vào rối thêm.
Máu nào không chảy về tim
Tình nào không phải một lần khổ đau.?
Ân sâu nghĩa nặng kiếp nào ,
Nợ đời xin trả, nợ nhau xin đền **
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
12/12/05
(*) Lời St .Phaolo Mt 25:14-30.
(**) đền: trả nợ vốn lẫn lởi.
Đêm nay xuân viếng hoa đào,
Vườn xuân bỏ ngõ đón chào thi nhân.