Hụt Hẫng

Hoa vô sắc đóan sao biết được
Dáng tuyệt vời là lượt ý thi
Ra vào cắn bút nghĩ suy
Trúc lan tươi thắm xuân thì như mơ

Vui tao ngộ đợi chờ gặp gỡ
Mộng chưa tròn bỡ ngỡ nhạt phai
Gió sương động chớm heo may
Vương mang biển nhớ đọa đầy tịch liêu

Theo năm tháng tin yêu dày xéo
Phận lỡ làng biê’t nẻo nào trông ?
Dỗi hờn sướt mướt bụi hồng
Đài trang nức nở tím dòng sầu đông

Khuya khắc khoải cô phòng đơn tẻ
Gối chăn buồn lặng lẽ màn đêm
Duyên xưa trăng tỏ êm đềm
Phôi pha kỷ niệm xuôi miền phù hoa

Tim tan nát lệ nhòa khoé mắt
Dạ thẫn thờ đau thắt từng cơn
Hoa tình sắc sắc không không
Đường trần hụt hẫng mỏi mòn trăm năm.

Andy Nguyen Dec 12, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả