Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MƠ LUNG LINH GIẤC MỘNG MÔI CƯỜI

Anh ngồi thắp ngọn nến hồng tưởng tượng
Giữa ngày đông gió lạnh tơi bời
Anh trả hết những gì vay mượn
Của người ta và của đất trời

Anh ngồi đợi chờ ngày mai tới
Chờ mùa xuân rải giọt nắng vàng
Đem hy vọng cho tưng bừng đời mới
Trái tim anh mơ đến thiên đàng

Anh đốt cháy tim mình làm ánh sáng
Soi sáng đêm đen cho rõ lòng người
Đem hạnh phúc cho tình người lãng mạn
Mơ lung linh giấc mộng môi cười
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả