Tiếng Cười Hay Tiếng Khóc


có một giọt nước mắt
chảy hoài không ướt áo
không lau khô
mà khô khóc , tự lúc nào

có một tiếng nất
làm bao người chao đảo
trong vạn người , có một kẻ
bạn thân !

tiếng thúc thích
nhỏ dần rồi im bặt
cố chọc ngoái cho loan
mệt nhọc thở không điều

tiếng khóc càng về khuya
càng thánh thoát
du dương
như con cún con , bị bỏ quên từ lâu lắm

tiếng khóc ấy
như nhát dao
đâm
chém , màng đêm
xé toạc ký ức
hất tung nỗi nhớ
bỏ chơ vơ
con gấu bông to, không sợ , chẳng giật mình



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả