MÙA HẠ GIỮA PHỐ TÔI ĐI
Chiều hạ buồn tênh tôi đi giữa phố
Chợt thèm bóng mát đổ một hàng me
Lá nhỏ me xanh nhìn tôi xa lạ
Nghe rì rào như những thuở ngây thơ
Xứ xa xin hỏi em còn có nhớ
Những ngày xưa vu vơ bước trên đường
Đường Sài Gòn rười rượi bóng me xanh
Giữa nắng hạ nhẹ mưa trời xanh thấp
Con đường vắng ngày nào còn dáng dấp
Vẫn cằn khô phơi lấp lá me vàng
Em bên tôi trong những chiều lang thang
Nhớ tiếng dép khua đều đều sang phố
Sài Gòn ơi ! Vẫn là chiều nắng đổ
Cõi lòng tôi vẫn rực lửa chờ mong
Những yêu thương cứ vang mãi trong lòng
Như hẹn ước xe duyên trong tình mộng
Đông Hòa