Người Đi Tôi Buồn Lắm
Người đi đâu biết tôi buồn lắm
Cuối đầu che dấu giọt lệ sầu
Hôn người lần cuối ...mặn bờ môi
Người buồn ....lòng tôi thì tan nát
Người đi đâu biết tôi buồn lắm
Đời tôi viên sỏi ở bên đường
Đang ngẹn ngào nấc khẻ kêu lên
Lời cay đắng người nào nghe thấy
Người đi đâu biết tôi buồn lắm
Từng chiều về lặng ngắm mây bay
Nhớ vòng tay ôm ấp vai gầy
Trong gió thoảng nhớ môi tình ái
Người đi đâu biết tôi buồn lắm
Cuộc tình mình ngắn ngủi đau thương
Hạnh phúc như suơng đọng đầu cành
Tôi khẽ đụng giọt nào tan vỡ
Người đi đâu biết tôi buồn lắm
Hình bóng người biết thuở nào phai
Người ơi ...lầm lỡ một lần yêu
Tôi trả mãi .....một đời dang dở
Thu uyên
11/29/05