Mùa Vui Của Chị
Tặng htc!
Sinh nhật chị tháng mười hai
Chị đừng ngại cứ đốt thêm ngọn nến
Thêm một tuổi là thêm niềm vui mới
Kinh nghiệm ở đời chị đã rành hơn hôm qua
Sinh nhật chị giữa mùa Đông
Mùa bông tuyết rơi đầy góc phố
Chị cứ viết dù đôi tay lạnh buốt
Cứ tạm đặt bài thơ là “mùa để tôi vui”
Sinh nhật chị giữa Noel
Mùa Thiên Chúa giáng trần độ thế
Mùa của mấy mươi năm về trước
Chị là niềm vui của đôi son sắc vợ chồng
Sinh nhật chị tôi không có đóa hồng
Chỉ bài thơ dù từ thô ý thiếu
Mừng chị thêm một tuổi đời, hy vọng mới
Happy Birthday đến người chị tôi mến thương