Không Hiểu Tại Sao??
Không hiểu tại sao dạo này em thích việc làm hơn
Thích vào sở sớm, chiều nán thêm tí nữa
Thích ngồi một mình cười rồi suy nghĩ
Thích viết thơ tình để gởi tặng anh
Email em dạo này chật hết memory
Sender chỉ có tên anh duy nhất
Tiếng cười rộn trong phone ôi rất thật
Cúp phone rồi lại nghe ấm trong lòng hơn
Florida hôm nay lạnh đó anh
Bên anh có lạnh lòng không nhi?
Mùa đông đến anh nhớ mang thêm áo
Em ở xa chỉ có lời nhắn nhủ của lòng
Bài thơ hôm nay viết với cả nụ cười
Tặng anh nhé cái anh chàng khờ khạo
Coi chừng con nhỏ bỏ bùa yêu trong thơ đó
Anh lâm bịnh rồi thoát không khỏi đâu anh !