Dĩ vãng
Thoáng đã ba thu ! Tình đứt đoạn.
Sống mãi ôm sầu nặng đôi vai
Vì xưa ! Người lắm mê say…
Mơ đời đẹp tựa ngàn mây trên trời.
Ba thu mộng … chắc đã phai rồi.
Riêng sầu dĩ vãng cũng mờ thôi.
Mối tình duyên lỡ cuộc đời.
Hóa thành mây khói như người mơ xưa.
Tình đẹp ! Phải đâu bởi mây mưa ?
Mây bay mưa đổ mới thắm vừa.
Như lá màu thu vàng úa.
Mới gợi xuân lòng ẩn chứa tình sâu.
Tất cả giờ đây ! Nào phải đâu ?
Tình tơ mộng đẹp ảo trong lòng.
Không như thơ cảnh người mong.
Đã từng đan dệt thả hồn xa bay.
Tình xưa chuyện cũ đã phôi phai.
Đôi tim mạch nhịp cũng sai rồi.
Còn đâu tiếc nuối xa vời.
Đường đời hai lối mỗi người một phương.