Xóa Dấu Chân Xưa

Từ bước người đi biển vẫn gào 
Lắng nghe trong gió tiếng thì thào
Dã tràng xe cát bao khó nhọc
Xóa dấu chân xưa sóng nghẹn ngào

Gió ơi ! đừng thổi rung tà áo
Vũ trụ quay cuồng sương khói vây 
Hồn ta chết lịm từ khi ấy
Từ lúc người đi bỏ chốn nầy !

Bỏ đêm trăng sáng, bỏ trời mây 
Biển cát trải dài tận cõi xa
Gió ơi ! dừng lại, đừng ru nữa
Buốt lạnh trong hồn, buốt thịt da

Từ bước người đi bỏ lại ta
Bỏ ánh trăng ngà, bỏ ước mơ
Bỏ hồn thu mộng, bỏ vần thơ 
Xóa dấu chân xưa, sóng lượn lờ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả