Cuốn Theo Dòng


Em muốn viết bài thơ tình tuyệt mỹ
Với yêu thương và hoan hỷ trong đời
Không cay đắng không khóc cười dang dở
Không hửng hờ và không buổi chia ly

Trong tình yêu, em phải viết những gì ?
Viết chung thủy? hay viết lời dang dở
Lời thơ buồn vì chẳng trọn ước mơ
Em viết gì đây ? đời chỉ là bể khổ

Vùng dĩ vãng khắc sâu vào tâm tưởng
Em tìm xem hiện hữu ở nơi nào?
Đời đăng đẳng chỉ toàn mộng ảo
Quằn vai em gánh nặng chuyện trần ai

Đem tâm tư ghép lại những trang dài
Là quá khứ của những ngày xưa cũ
Nước trôi đi biển vẫn là mãi mãi
Tình em về một cõi đã mịt mù

Cuốn theo dòng....như huyền thoại hoang vu...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả