Anh Về ĐÀ LẠT


Anh về Đàlạt mộng mơ
Mời anh để lại vần thơ trử tình
Sương giăng quyện phủ hồ xinh
Mời anh hãy ngắm bóng hình nàng thơ

Mượt mà thãm cỏ đồi mơ
Thông xanh bát ngát lượn lờ bướm ong
Vùng trời Đà Lạt mênh mông
Mời anh dừng lại tô hồng đôi môi

Liểu buông dáng ngọc bên đồi
Trăm nghìn hương sắc gọi mời thắm xinh
Thướt tha yểu điệu lung linh 
Hỡi người quân tử xin đừng rời xa

Lăn tăn dòng nước màu ngà
Giữa vời Thủy Tạ xa xa sương mờ
Non bồng một cảnh nên thơ  
Cafe' đắng nhỏ ấm lòng khói buông

Mời anh đến chốn mờ sương
Hương thông thoang thoảng còn vương tóc bồng
Anh đi có nhớ trong lòng? 
Mộng mơ Đà Lạt giữa dòng Xuân Hương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả