Em Nhặt Hộ
Được tin vội em trở về chốn cũ
Hỏi thăm anh muốn nhắn hộ gì chăng?
Gợi quê xưa lòng ray rứt bâng khuâng
Đong kỷ niệm tuổi thơ giăng ngập lối
Em nhặt hộ vài nhành bông lúa mới
Cho hồn anh tìm lại chút hương đồng
Cho nắng đời phơi cạn bãi hoài mong
Chân nhẹ bước giữa thôn làng hớn hở
Em nhặt hộ hoa cau tàn trước ngõ
Gió thoảng đưa nhớ mẹ tiễn hôm nào
Lệ rưng rưng nhoà tóc trắng thêm đau
Trái đoàn tụ chưa đơm người đã khuất
Em nhặt hộ giùm anh dăm nắm đất
Hơi thấm nồng xương máu của ông cha
Quyện vào tim kẻ bạc phận xa nhà
Ghi khắc mãi Âu Lạc ta còn đó
12/13/2005