Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGẤT NGÂY THƠ CHỜ HẠNH PHÚC VƯƠN MẦM

Hồn trăn trở nhìn ngày qua rất chậm
Nghe tiếng chim khẽ tiếng thì thầm
Như con thú lạc khu rừng rất rậm
Con tim anh ngàn kiếp lỗi lầm

Đã quen biết sao như còn lạ lẫm
Nghe đắng cay trong ngàn tiếng sâm cầm
Mùa đông đến mang cho đời rét đậm
Hằn trên môi em những vết tím bầm

Thương gót ngọc trên đường bụi lấm
Anh vẽ tình yêu ướp đẫm hương trầm
Ôm dòng nhạc trong mắt chiều tối sẫm
Ngất ngây thơ chờ hạnh phúc vươn mầm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả