ô chữ -


Rồi thơ cũng chỉ là ô chữ
che mặt nhìn nhau giữa cuộc đời
cầu cho em đứng gần thi tứ
lên tiếng (như vừa mới đến chơi)

Tất nhiên anh biết trăng đồng lạnh
tay rất cần tay hơn thế gian
làm sao phủ ấm thân bồng quạnh
bằng một tình yêu rất lặng thầm ?

Chìm ngỉm đáy hồn tia trống vắng
mà nghe thăm thẳm một mùa đông
yêu em thương nhớ còn say đắm
từ lúc dòng buồn ngưng đáy tâm.

Rồi mai sau nữa khi nhìn lại
có những con đường trôi đã xa
để riêng anh với thơ ngồi mãi
ở một nơi em| không| bước| qua ..


Dec.14.05



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả