Đổi Thay
Em nghoảnh mặt quay lưng vào bóng tối
Giấu trong môi tiếng nói lẫn nụ cười
Cánh mi buồn theo mây xám buông trôi
Anh đã hiểu chuyện bể dâu dời đổi
Nơi xa tít rạng núi cao một cõi
Len kẽ chân bao mạch nước vô hình
Xoáy lần mòn cho trời đất chông chênh
Núi ngã quỵ như tình ta quỵ ngã
Chim ríu rít ngỡ nắng vàng óng ả
Đón xuân sang khi mầm nảy chồi non
Đông ngại ngùng nên lệ tuyết sầu tuôn
Lùa hơi lạnh đàn chim kêu run rẩy
Nếu một câu có bấy nhiêu dấu phẩy
thì em ơi tình vướng bẫy bao lần
hãy nhìn nhau đừng e ngại phân vân
Để ký ức xây thêm tầng dang dở
12/14/2005