Quê Hương ,Sài Gòn yêu dấu ... ơi !
Quê Hương ,Sài Gòn yêu dấu ... ơi !
Không nơi nào đẹp bằng Quê Hương
Không nhớ thương nào bằng nhớ thương
Sài Gòn yêu dấu của em đâu
Quê Hương , dù mưa nắng giãi dầu
Không nhiều lắm những cơn sầu thế kỷ
Hai năm nữa anh còn chờ không nhỉ
Em sẽ về như thuở mới ra đi
Tóc trên vai vẫn mái tóc xuân thì
Màu áo lụa vẫn vàng như lúa chín
Hai năm nữa buồn đời chưa phủ kín
Em sẽ về tìm lại dấu chân xưa
Những con đường hoa mộng dưới cơn mưa
Những bụi đỏ còn bết đầy thân mến
Hai năm nữa dù đổi thay diễn biến
Chỉ riêng em tâm nguyện sẽ không dời
Quê Hương ,Sài Gòn yêu dấu của em ơi
Hẹn gặp nhé , một ngày không xa lắm !