ĐỢI CHỜ HÉO HON
Thương yêu năm tháng mỏi mòn
Nên chi chờ đợi héo hon cỏi lòng
Tình như cơn gió mùa đông
Heo heo se lạnh chẳng nồng ấm chi
Lệ buồn tàn phá bờ mi
Trăm năm tình mộng ôm ghì nỗi đau
Gặp nhau chỉ rước u sầu
Thà chôn kỷ niệm bằng câu tuyệt tình
Nụ cười chẳng thắm môi xinh
Tình yêu chỉ để cho mình hận mang
Còn chi mà sẽ mà sang
Thuyền mơ lạc bến bẽ bàng kẻ mong
Buông tay gác mái xuôi giòng
Mang chi đệnh mệnh long đong cho đời
Thôi đành xoá chút tình vôi
Cho vơi đi những ngậm ngùi vấn vương