VẾT DẤU THU QUA


Với hồn anh - em mãi là thánh nữ
Với tim anh em mãi cứ là em
Chiều thu lặng ngồi nhớ về cố xứ
Đây màu xanh, đó màu tím... êm đềm!

Anh vẫn đi, vẫn bất định lang thang
Em vẫn cười, vẫn nhí nhảnh huyên thuyên?
Chim cứng cánh - trời mênh mông dường ấy...
Vườn tình anh vừa ước mộng thuyền quyên?

Thu vẫn trôi - hồn sao cứ cô đơn
Anh lỗi hẹn - hay là thu lỗi nhịp?
- Thơ ghép vần, cứ hẫng hụt phân vân!
Thơ tặng em! - Thu ghen tỵ hay chăng...

Chiều ngược dòng trở về xưa: huyễn mộng?
Mà sao em chừng thấp thoáng dửng dưng.
Bao nhiêu thu - bấy nhiêu tuổi ngỡ ngàng
Chợt thấy mình vỡ lòng theo số phận?

Thu trải thảm... lá vàng rơi từng cánh
Đợi đêm - trăng về - nhấp chén - lâng lâng
Say! - Ôm hết cả trời Thu nhung nhớ
Hồn: vụng về - ngơ ngẩn - nhớ giăng giăng!

Tạ lỗi mùa thu! tạ lỗi người em!
Ta tìm thu - hay ta đang tìm em?
Nhặt lá rơi, nhặt tình thu vàng úa...
Nghiêng đầu - mà vô tận nhớ bâng khuâng!!!!!!

Hội An, August 05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả