Khoảng Giữa -
Một hôm mặt trời về hỏi trí khôn
bỗng thấy ánh mắt nhân gian thâm quầng bạch nhược
khi lòng trần còn reo chuông mộ tước
trí khôn về bắt bẻ trái tim
Từng chiều hiu hắt rụng xuống cõi đêm
thì trắng thì đen lẫn trong màu đông xám
ngày tháng níu kéo bóng hoàng hôn khuất núi
chơi vơi những con đường khát vọng gọi bình minh
(chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tử-sinh)
bất chợt rồi lòng nghe đam mê vùi lấp
bất chợt nhận ra mình lênh đênh trên mặt sóng
kỳ mãn đôi chân đắm đuối mệt nhoài
Một hôm cuộc đời xốc ngược lên vai
có những đường biên từ phía người thịnh vượng
khoảng giữa em : -biển, tình yêu độ lượng
cứu vớt nghìn lần một giấc mơ trôi .|.
Dec.15.05
ẵm đứa bé trên tay, mọi tội ác đều tan biến ...