ĐÀLẠT Mùa Đông !
Em nghe từ những hơi sương
Có dòng lệ ấm nhớ thương quê mình
Em đi mang trọn bóng hình
Lâm viên, đồi núi, những chiều đường xưa...
Bên hồ than thở gió lùa
Có đôi cổ mộ tình chưa vẹn thề !
Quanh năm Đà Lạt mưa về
Bay bay trong gió tóc thề quyện sương
Sáng ngày kinh sớm giáo đường
Chiều buông lời nguyện thoảng hương mùi trầm
Quê em Đà Lạt quanh năm
Mùa đông chiếm ngự, ươm mầm tình thương
Em đi mang nặng rừng thiêng
Nhớ đường Minh Mạng, thương đường Duy Tân
Nhớ ly sửa nóng bao lần...
Những đêm sương lạnh khói dần dần tan
Chính tòa chuông đổ vang vang
Vương cung Đức Mẹ rợp ngàn lá thông
Chân trời mây nhẹ bềnh bồng
Sương mờ quyện phủ giữa dòng Xuân Hương
(Tặng Đà Lạt )