ĐÀLẠT Miên Trường
Em pha mực tím màu buồn
Viết theo ký ức, quê hương xa vời
Bao giờ trở lại chân trời ?
Dòng sông quê Mẹ của thời tuổi thơ !
Thân em một kiếp bơ vơ
Đục, trong số phận bến bờ ngược xuôi
Em pha mực tím mồng tơi
Cho thơm trang giấy những lời quê hương
Quê em Đà Lạt miên trường
Ngọt ngào dòng suối trên nguồn trào dâng
Nhớ thương phố núi bâng khuâng
Em pha màu tím vẽ tầng " biển mây"
Ngàn thông xanh biếc đó đây
Thoảng trong làn gió hương cây núi đồi
Em pha mực tím mồng tơi
Viết lời yêu mến xa xôi gửi về
Em pha thêm ánh trăng thề
Sáng thêm hy vọng ngày về Lâm Viên
Xa xa suối nước rừng thiêng
Mờ trong sương khói...bóng hình "là anh "