Lụy Bước Chân Trần !

một mãnh đời gió bụi
gởi trả đời là xong
có gì đâu mà luyến
tiếc gì chút khói sương

một ánh chiều lãng đãng
nhạt nhòa lòng ni cô
tăng nương thành tâm khuấn
mong cho lòng , tịnh thanh


lá bồ đề rơi rụng
tiếng chuông chiều vang xa
áo nâu sòng phất phới
bên chậu hoa mới tàn


ngẫm đời rơi hơi thở
nhẹ chút tình gió sương
thục nữ buồn quỳ đó
phật cười trong uy nghiêm


đêm nga ngã màu đêm
em quay về phố vắng
ánh trăng khuya vằng vặt
bước chân trần cô đơn !

Kim Jang Mi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả