MÙA YÊU THƯƠNG


Anh tìm em như gió tìm mây ngàn
Em tìm anh mà mây cứ lang thang
Từ muôn kiếp sóng đại dương vẫn vỗ
Lời đam mê, tình muôn thuở rạt rào!...

Tình của biển - tình của mây của gió...
Tình giản đơn, tình vĩnh viễn ngọt ngào
Tình im lặng, tình yêu không ngôn ngữ
Vạn sắc màu cũng cảm biến mà thôi

Xa - gần, ghét - thương... chỉ (bởi) là ý niệm.
Nghĩ đến nhau, rồi cũng sẽ gần nhau!
Lời tình tự đến từ trong sâu thẳm
của hồn anh và sâu thẳm hồn em.

Anh với em là một nửa của nhau
Nồi đất thì ắt vung cũng đượm màu
Và đượm chất - chất đất nung, đất mẹ
Ngọt cơm và thấm tháp: vị quê hương!

Mọi dòng sông - sơn nguồn là cao nhất
Mọi cây cao - cội là nơi sinh trưởng
Và nơi đến dòng sông: là biển lớn.
Và lá rơi: về đất mẹ bao dung!...

Ta gặp nhau trong cõi sống mông lung
Nhưng có một điều - một điều thôi, rất rõ
Rằng thương nhau, thương rồi đó em ơi
"Xa - ừ xa ... mà, (ừ) gần - trong tâm tưởng!"...

Se lạnh chiều Đông, mưa cắm xuống mặt đường
Buốt lạnh lòng - nỗi nhớ cắm tim anh
tuyết lạnh ơi, xin hãy ngừng tuyết nhé!
thôi hãy đừng làm giá buốt người em...

Vài ly rượu, chẳng cần chi hồng đào
Chẳng cần chi mỹ vị với cao sang
Xin nhấp chén rượu quê: đỡ lạnh và
hong cả nỗi niềm - nỗi nhớ đến em...

Phút bất chợt nhiều khi là vĩnh viễn
khắc khoải đợi chờ - quằn quại yêu thương
Bao tâm lực, em ơi, chừ dồn hết
vào lời nguyện cầu giây phút gần nhau.

Vào đôi tay gõ cửa đời hy vọng
Vào đôi chân đi những bước siêng năng
"Hãy gõ cửa... và rồi cửa sẽ mở
Người hãy tìm rồi sẽ gặp người ơi!..."***

Vô biên tình nắm trong lòng bàn tay
Một hạt cát cũng hiện hình vũ trụ
Nhớ - nhớ nhé em- nhớ thật nhiều
Nhớ - nhớ nhé anh: nhớ thật đầy!...

Nhớ ngập tràn tình ngập lụt trần gian
Chúa sẽ thương và ban phát hồng ân
Noel lạnh, và anh sẽ lang thang
Nghe vẳng giọng em "Đêm thánh vô cùng!"

Sẽ nhớ lắm em: thiên sứ trần gian.
Sẽ cúi đầu - vạn ngàn lần - ơn Chúa!
Tạ ơn đời, ơn người và ơn của
thế gian này... vì đã có bóng hình em.

Triệu giọt nhớ - và triệu triệu giọt thương
Phủ hồn anh mưa phủ những con đường
Lang thang bước xác thân xin một lần đẫm ướt
Để ngàn đời mãi thấm: nửa yêu thương!

Để ký ức trăm kiếp đời không thất lạc
Rượu mềm môi - say mãi chẳng để quên
Và em ơi, hãy cùng anh nhấp rượu
Chén rượu ly bôi, chén rượu chung tình

Đông sẽ qua - giá buốt sẽ trôi nhanh
Mùa sẽ xanh, Xuân non lộc - Mai vàng
Sẽ môi hồng phơn phớt nụ Đào Xuân
Sẽ vĩnh viễn tình yêu đời bất diệt

Noel đến rồi!, mùa ấp ủ yêu thương
Mùa lạnh, Mùa Thiên Chúa giáng trần.
Mùa của em, của anh - hai trái tim đơn lẻ
Mùa nguyện ước tình yêu, mùa hòa quyện đôi tim

Mùa "Giăng nhớ" yêu thương - cuộn trào biển lớn
Giăng mãi muôn đời giăng mãi mãi về sau
Giăng tâm khảm, giăng luôn vào huyền ảo
Huyền thoại tình yêu... rồi sẽ mãi mãi còn!

Và cứ yêu rồi mình sẽ bên nhau
Phải không em?
 
Huế - Hội - Đà
Mùa Đông hai không không năm
Nhiều nỗi niềm buồn vui trộn lẫn
Bao nhiêu điều bất chợt và tình cờ!...
 
*** Ý từ Bible - Luke 11:
 
9  Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
10  Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả