Hiu quạnh

 

Tình sương khói vùi chôn vào huyệt mộ
Giọt lệ nào lăn chẩy nỗi niềm đau
Bờ môi khô tàn héo nụ hôn đầu
Xanh năm tháng hằn in trên phiến đá

Thu gục chết nửa hồn phai xác lá
Bước người về mòn mỏi bóng chiều loang
Thắp hoàng hôn soi nỗi nhớ hoang tàn
Nghe vụn vỡ lời yêu thương một thuở

Đêm gió lộng vọng vang câu kinh khổ
Khóc một đời nửa mảnh kiếp trần ai
Nhịp thời gian bôi xoá dấu hình hài
Hồn hiu quạnh tìm về trong cát bụi

 

December 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả