Bên Người Lại Nhớ

Đêm đông buốt giá ai ơi
Bên người lại nhớ đến người tình xưa
Ngoài hiên vần vũ cơn mưa
Trong chăn lệ đẫm xác sơ cõi lòng

Bàn tay nhỏ chắn cuồng phong
Thác đời cuồn cuộn nhụy hồng rã tan
Gặp nhau tìm chữ Ngỡ Ngàng
Quay lưng cúi mặt lỡ làng duyên em

Phải chi đừng có con tim
Phải chi đừng có mộng êm buổi đầu
Bây giờ thức trắng đêm thâu
Bây giờ tự hỏi vì đâu thế này

Kẻ phương đó chạnh phút giây?
Nhớ bến cũ hay đã quên lâu rồi
Hững hờ một giấc đơn côi
Tội người bên cạnh - hỡi ôi! lạnh lùng.

12/16/2005

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả