Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GIỌT THƯƠNG HOÀI



mưa đang gõ những phím buồn khe khẻ
những hạt mưa đan chéo phố khuya thầm
gió đi về trên ngõ vắng mờ tăm
hàng cây ngủ như rùng mình thức giấc

ta cũng thế đêm nay không ngủ được
cốc cà phê làm tỉnh cả chiêm bao
người phương xa trên net vẫy tay chào
câu thơ cũ bồi hồi quay trở lại
những câu thơ cùng tháng ngày thơ dại
nhắc làm chi cho mệt mỏi xuân xanh
lỗi về ta hay người đã vô tình
cho câu hát khơi sầu nơi viễn xứ
thời gian dẫu ngát xanh đời cô lữ
vẫn không làm mờ nhạt nét son xưa
của một thời sáng đón với chiều đưa
bao kỷ niệm  ngọt ngào từng hơi thở
nụ hôn ấm nghe nắng về rực rỡ
mắt nồng trao tàn rụi nỗi cô đơn
tình hiến dâng chất ngất cả yêu thương
câu hò hẹn ngập tràn từng dấu ái

và...đêm nay người thì thầm nhắc lại
để nghe mưa gieo ngàn giọt thương hoài.

 

12-16-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả