GỢI CHI XAO XUYẾN
‘Hình ảnh một lần anh về phép
“Em còn ghi nhớ đến hôm nay…
T.H
Mười năm như giấc mộng
Nửa đời người là bao
Em một thời áo trắng
Tuổi một thời xuyến xao…
Vẫn đi trong mê lộ
Bước lọan đường nhiểu nhương
Nhiều khi không muốn nhớ
Kỷ niệm rất đọan trường..!..
Ta thèm ôn chữ nghĩa
Đời dạy ta giết người
Áo học trò mai mỉa
Tăng Nhơn Phú gọi mời…
Em mi cong má ửng
Làm vợ lính được sao?
Ta cúi đầu chịu đựng
Tiếc thương em ngọt ngào…
Em tú tài tỉnh lẻ
Ta về phép thường niên
Gặp em lòng rộn rã
Con bé dáng thật hiền…
Bởi gió đời dong ruổi
Ta thua hòai cuộc chơi
Súng ta tự bẻ gãy
Tù ngục nhục thấu trời
Bước chân đời trên cát
Tìm lấp dấu chân em
Gió biển buồn man mát
Em bây giờ ấm êm…
Đâu ngờ em lại nhớ
Bốn mươi năm cuộc đời
Em nhắc làm ta ngỡ
Chuyện tình mình thật vui.!
Em bên chồng hạnh phúc
Ta đứng ngòai cuộc chơi…
THY LAN THẢO ( 27-11-05)