Say !


 
Chén rượu nào đắng lòng nhau một thuở
Ly cay này còn đâu nữa mà say
Ta đây rồi còn người ở bên ai
Yêu thương hỡi chưa đầy sao vội cạn

Đêm tơ tưởng ta hoá thành lãng mạn
Nhấp chén đời chệnh choạng bước trong đau
Gọi tên người lạc trong cõi hư hao
Trăm day dứt cháy lòng ta một nửa

Say đêm nay ngày mai say chút nữa
Buồn đêm nay mai buồn nữa ! có sao
Cười tình đời như một giấc chiêm bao
Mới thấy đó nhưng mai nào còn đó

Đêm trăng sáng gió trườn qua khe cửa
Lanh cỏi lòng khi đêm " chữa " tàn đêm
Tim nơi này mà tim chẳng là tim
Cười lạnh nhạt bên thềm mưa tuyết trắng !

Đêm tỉnh lặng mà lòng ta trĩu nặng
Lần dò tìm ánh mắt của ngày xưa
Cái ngày mà còn vui vẻ nghịch đùa
Cái chua chát hãy còn chưa đối diện

Đêm nay buồn đem sầu ra đay nghiến
Mảnh trăng gầy cháy bếp bạc màu thưa
Nén trong tim uất hận bấy cho vừa
Bao nhưng nhớ ngày xưa ... ta đốt hết !
 
Gởi tặng " Phải Không Em " 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả