Kinh Hỹ : BÀ HUYỆN THANH QUAN
Nhớ năm xưa thời còn Vua Chúa
Đất Nam ta ít cảnh thái bình
Khắp nơi luôn nổi dậy thường xuyên
Dân khổ sở muôn lần ta thán
Khi ấy có người nữ văn sĩ
Sống trong thời ly loạn triền miên
Nhưng tay ánh một dòng thần bút
Viết truyền lời ca tụng quê hương
Nét chữ viết lời văn khôn tả
Quê hương ta những buổi chiều tà
Lúc bước qua : Đèo Ngang , xứ Quảng
Lại trờ tới đèo Cả , Hải Vân
Khi thì đến Rù rì , Ngọan Mục
Dốc Biang bang , xứ sở sương mù
Đâu cũng có một rừng sông núi
Với tiếc thương nợ nước thù nhà
Thân nữ nhi chí đà thật lớn
Nhìn non sông cơ xiết lầm than
Biết làm sao cứu nạn nước nhà
Đã tỳ bút kể lòng ai oán
Hỡi ! Nữ sĩ xưa hồn vọng quốc
Viết bài thơ Tổ quốc vinh thân
Chữ chuyên đã gởi hồn non nước
Cất bút nặng lòng với quê hương
Nay Bà yên nghỉ nghìn thu ngủ
Trong giấc an non nước thanh bình
Ngày xưa kia tháng năm chiến chinh
Còn nơi đây lịch sử ghi công
Đông Hòa
Tưởng nhớ văn sĩ Bà Huyện Thanh Quan