Noel Xứ Lạ

Lạy Chúa con quỳ đây
Giữa phút linh thiêng này
Nguyện cầu cho nước Việt
Thoát u tối, đắng cay 

Ước về thời thơ nhỏ
Chưa biết vướng sầu lo
Như hoa hàm tiếu nở
Hồn nhiên tuổi mộng mơ

Đón Noel xứ lạ
Tơi tả mảnh hồn đau
Con đánh rơi tất cả
Sót lại đời bể dâu

Giờ mới hiểu được Chúa
Khi xưa đã sinh ra
Không có một mái nhà
Gió tứ bề vây bủa

Chúa cũng từng lưu vong
Lúc vừa mới lọt lòng
Hơi Mẹ không đủ ấm
Giữa sa mạc mênh mông

Ôi muà đông đăng đẳng
Có thước nào đo lường?
Được ưu tư thăm thẳm
Cuả người mất quê hương

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả