Anh Đừng Fax Bài Thơ
anh đừng fax bài thơ đến cho em
đã có công viết thì ráng bỏ vào phong thơ nhé
con tem chỉ ba mươi bảy xu không mắt lắm
điạ chỉ nè, gởi “con bé của anh”
hai ngày thôi thì thơ sẽ tới liền
em đợi bao nhiêu năm thêm 48 tiếng cũng không khó
thứ tư làm việc với niềm vui rộn rã
thứ sáu đến rồi sẽ nhận được thư ai
nét chữ của anh tròn méo hay cong ?
mực anh viết màu xanh cho đời thêm hy vọng
giấy trắng lòng thành thơ sẽ nhiều mộng mị
lá thơ không bao nhiêu nhưng là cả tấm lòng thành
anh nhớ đừng fax bài lá thơ nha anh
có công viết thì gởi luôn cho em nhé
em sẽ chờ với niềm vui nho nhỏ
nhận chắc vui, và đọc sẽ vui gấp ngàn lần