Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


MAI DẪU RỜI XA BIỂN

 

 

Em là chim chiền chiện

Hay là áng mây trời

Em là hoa của biển

Hay là dòng sông trôi

 

Em là hạt sương rơi

Hay là bông mai nở

Ta đâu còn ham chơi

Thời gian đang gõ cửa

 

Nếu không còn nhau nữa

Ta khác chi dại khờ

Em thắp lên bếp lửa

Trong đêm đông gió lùa

 

Giữa dòng đời bơ vơ

Không bến bờ hò hẹn

Em gọi mời ước mơ

Cho thuyền ta xao xuyến

 

Càng trở nên quyến luyến

Qua từng giây đợi chờ

Mai dẫu rời xa biển

Khắc ghi vào tâm tư.

 

17/12/2005

Nắng Xuân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả