MỘT ĐÊM CUỐI TUẦN
Một tách trà thơm đêm về sáng
Một vài vần điệu thoáng trong đầu
Một ngón đùa trên bàn máy chữ
Một mình làm bạn với canh thâu.
Một niềm hạnh phúc rất đơn sơ
Một nỗi lòng đang gửi vào thơ
Một giấc Hài nhi hòa giấc Mẹ
Một thoáng bâng khuâng thật bất ngờ.
Một trời kỷ niệm vừa trở lại
Một trái tim còn mộng nguyên khai
Một mảnh đời qua cơn lốc xoáy
Một niềm hy vọng ở ngày mai.
Một tiếng thở dài đêm kho^ng ngủ
Một trang nhật ký lúc canh tàn
Một tâm tình gửi về chốn cũ
Một dòng định mệnh rất thênh thang.
Một tiếng gọi thầm trong đêm vắng
Một mùa viễn xứ lại dần trôi
Một đêm cuối tuần thật yên lắng
Một ngày sắp đến với cuộc đời.