Phạm Sĩ Trung
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỮNG NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Những nỗi buồn không tên
Phảng phất trong lòng tôi
Ôi ngàn đời nhung nhớ
Chẳng có bao giờ quên

Những nỗi buồn không tên
Khi chiều vàng buông rơi
Hoàng hôn buồn nhuộm tím
Lòng dạt dào chơi vơi

Những nỗi buồn không tên
Nhìn mây trôi lững lờ
Lá vàng rơi trong gió
Một mình buồn vu vơ

Những nỗi buồn không tên
Khi trời lất phất mưa
Đường phố đầy gió lộng
Vài vạt nắng tàn thưa

Những nỗi buồn không tên
Len lén đi vào hồn
Bao nỗi buồn vô cớ
Không biết làm sao hơn

Những nỗi buồn không tên
Đưa đến thật ngỡ ngàng
Lòng nghe buồn ray rứt
Mãi mãi còn âm vang





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả