Buồn mãi làm chi ?
Buồn chi hoài chuyện cũ
Đã qua rồi ngày xưa
Cánh giảng đường đã khuất
Áo trắng màu nhạt phai.
Đâu phải bởi em thay
Chút tình thơ bỡ ngỡ
Do cuộc đời bão tố
Cuốn em vào guồng quay.
Ngày tháng còn trở xoay
Đêm lạnh cuồng hơi súng
Chiến tranh làm nao núng…
Huống liễu kiều mong manh?
Em đâu đã quên anh
Như ngàn câu trách móc
Bao đêm dài thầm khóc
Thương bóng người dầm sương.
Người dẫu ở muôn phương
Tôi vẫn còn mỏi ngóng
Mong cho người cháy bỏng
Tình đời cùng tình thơ.
Người ơi hãy theo mơ
Thả hồn bay trong gió
Tôi xin làm mây chở
Nỗi niềm còn khổ đau.
Xin chiều hãy quên mau
Dĩ vãng thời chinh chiến
Quên gót giày saut nện
Mê lộ- dài lê thê…
Người ơi tỉnh cơn mê
Hãy trở về Trần Thế
Tôi nguyện cầu Chúa rủ
Ban anh nhiều hồng ân.
Lòng anh sẽ bình an
Tâm anh về thư thả
Để chốc chiều Thu trả
Anh- gió trời mênh mang !
17/12/2005