TỬ KINH 2
Tậng O.B.TRẦN Q. LỰU
Làm người ở thế trần.
Tri mệnh * luật tuần hoàn,
Vòng chu kỳ vận chuyển
Sống, chết lẽ đương nhiên.
Tử sinh do mệnh trời .**
Cát bụi tạo thân người.
Trên đời ai chẳng thế ,
Trở về đất bụi thôi.
Người sinh ký tử quy ***
Sổ thần trời đã ghi.
Mây tan bay hội tụ,
Sum họp rồi chia ly.
Hôm nay đến chia buồn
Thân mẫu người bạn thân,
Vừa từ trần hôm trước .
Mình bao giờ đến phiên ?
Đâu biết trước xui, hên.
Chết sống do bề trên
Sẵn sàng hồn lìa xác,
Cầu an nghỉ bình yên .
Amen .
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
17/12/05
---------------------------------------
*Tri mệnh :biết rõ chân lý của trời.
** Tử sinh hữu mệnh :Sống hay chết là do trời.
** * Sinh ký tử quy : Sống tạm chết về.