Vòng Tròn Hạnh Phúc
Những vòng tròn hạnh phúc lăn xuống dốc
Chẳng có chân để đổ ngược đường
Những vòng tròn hạnh phúc thấy mà thương
Lăn , lăn mãi ngấp nghé bờ vực thẳm
Những vòng tròng hạnh phúc vẫn âm thầm lặng lặng
Ngoi mình lên từ dầy đặc bóng đêm
Hạnh phúc yếu ớt mà đêm thì tối quá
Biết làm sao để thắp sáng cho mình?
Những vòng tròn hạnh phúc cứ vô hình
Đan xen những vòng tay luyến ái
Lăn qua ngóc ngách một thời ngây dại
Gạt bỏ ưu phiền cười với ta trong tương lai
Những vòng tròn hạnh phúc xoay mình trở lại
Tốc gió
Nghiền nát nắng
Băng dốc
Đổ ngược đường
13/12/05
Đỗ Ngọc