Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH 4

 
Chừng như sương lạnh bay về,
Sợi dài sợi vắn lê thê sợi buồn.
Lòng em vẫn mãi cô đơn
Đêm đêm đan dệt những vần thơ yêu.
Em đi vào ngõ hoàng hôn,
Đuổi theo đom đóm chập chởn liêu trai
Thời gian lận đận cuộc đời,
Cách nhau tường đá lưng trời xa xăm.
Tôi xin đốt ngọn hương trầm
Để thơ theo khói gọi thầm tên nhau.
Gởi em một chữ ngàn câu
Không vần không điệu nhiệm mầu thơ kinh.
Thơ tôi rực sáng thiên đình
Làm em ấm lại tuổi xanh yêu đời
Lâu rồi, em vẫn mồ côi,
Tình yêu giá buốt giữa trời lãng du.
Xin em giữ lấy hồn thơ,
Nâng niu trân qúy như là hương yêu.





NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT.
18/12/05



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả