Bình Thường
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vừa đủ để anh nghe

Nhìn khói thuốc mà tâm hồn trống rỗng
Những giọt buồn cô đọng lại thành thơ
Mùa Đông ơi, em đến tự bao giờ?
Khoác áo lạnh đứng chờ ngoài song cửa

Vào đây em, mình ngồi bên bếp lửa
Để nhớ về một thuở dấu yêu xưa
Đêm Noel, thương biết mấy cho vừa
Tà áo trắng, anh đưa em đi lễ

Quỳ bên nhau, em nguyện cầu khe khẽ
Rất nhỏ thôi... vừa đủ để anh nghe
Tan lễ xong, hai đứa dắt nhau về
Trời trở lạnh mà mình nghe vui lắm

Con phố vắng, đôi bàn chân bước chậm
Tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau
Trăng đêm nay, hờn dỗi bỏ đi đâu
Để ai đó đứng cúi đầu e thẹn

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả