Hoàng Thượng Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


PHỐ XƯA AI NẶNG GÓT SẦU

 

Đêm đêm nằm mộng về người
Cuối mơ gió động, gối đời trở trăn
Tiếng sầu len lén âm âm
Quắt quay nỗi nhớ, bổng trầm dư ba
 
Nửa hồn sỏi đá xót xa
Gót hoang phố cũ, riêng ta đếm sầu
Lưới tình xiết nhịp tim đau
Niềm riêng xa tít, vó câu rã rời

Bâng khuâng chốn cũ nhớ người
Ai sang phố lạ, quên lời trăm năm
Hương xưa dằn vật chỗ nằm
Thân đeo đá tảng, hồn bầm dập mưa

Ngày nào nhớ phút tiễn đưa
Nghìn sau đã lỡ, tình thơ đã tàn
Gương soi đơn độc ngỡ ngàng
Mắt khô hoang vắng, võ vàng ái ân.

hoangthuongdung




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả