Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TIỄN EM

 

tiễn em về lại phương trời cũ
đất nửa vòng quay nghĩ cũng gần
ly nước uống chung chưa cạn hết
sao hồn đầy ắp nỗi bâng khuâng
tiễn em không tiễn bằng men rượu
rượu sẽ làm ai vướng gót chân
ly nước không pha bằng nước mắt
lặng thinh nghe mưa nắng xoay vần
bàn tay không nắm không gìn giữ
dẫu nắm không làm thôi cách ngăn
lời nói bỗng nhiên thành lạc lõng
tiễn em hay tự tiễn đưa mình
em về hay chính ta vừa mất
nguồn cội mười năm một khúc quanh
mở lại thơ ngây nghe tịch mịch
còn đâu khua động bóng xuân xanh
ta đi, đâu phải em về lại ?
ngược với thời gian một lộ trình
chẳng phải đưa nhau mà trở lại
chặng đường lưu lạc cõi phù sinh.


12-19-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả