Vá áo cho anh
Em vá áo cho anh
Gửi bao điều muốn ngỏ
Mạng bằng nụ hôn che anh chiều giông gió
Chỉ là sợi tình
Đan lưới ái em giăng
Em vá trên ngực anh thật tròn mặt trăng
Để không còn những đêm trăng khuyết
Bóng tối chia đôi
Ngăn hai bờ ly biệt
Chia nửa soi đêm trường
Khổ những buổi tiễn đưa.
Em vá trên vai anh giọt nắng cuối mùa
Nằm chênh chao tán lá
Để níu lại hàng cây chút sắc xanh ngày hạ
Toả bóng mát con đường
Che đôi lứa bên nhau.
Em vá lại niềm tin
Cho vợi bớt nỗi đau
Em vá lại đam mê
Thoả những ngày xa cách
Em vá lại tuổi xuân
Giữ một thời trinh bạch
Dành trọn vẹn đời mình
Em vá áo cho anh.
20/12/05
TLC