NGÀY XƯA EM HỎI
Ngày xưa em hỏi:
Anh biết làm thơ
Làm thơ bao giờ?
Và vào tuổi nào?
Em ơi!Em ơi!
Anh biết làm thơ
Từ thuở học trò
Khi anh mười tuổi
Vào tuổi ngây thơ
Ngày xưa em hỏi:
Anh biết làm thơ
Thơ tình học trò
Và vào tuổi nào?
Em ơi!Em ơi!
Anh biết làm thơ
Thơ tình học trò
Nhưng chỉ trong mơ
Khi tròn hai mươi
Ngày xưa em hỏi:
Anh biết làm thơ
Thơ tình học trò
Ai người đầu tiên?
Em ơi!Em ơi!
Anh biết làm thơ
Thơ tình học trò
Cho người đầu tiên
Người đó nàng thơ
Em ơi!Em ơi!
Anh biết làm thơ
Cho nên anh khổ
Mang buồn vu vơ