Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gọi Gió

Gọi gió…

 

Thuở xưa anh gọi gió cho mơ

Xanh biếc chiều Thu một góc hồ

Nắng Thu Hà Nội vào tháng Tám

Vàng ruộm đôi hàng liễu thư thơ.

 

Bây giờ ai gọi gió cho em

Chiều Thu vàng lắm –có êm đềm?

Nắng Thu trời lạ -màu nhung nhớ

Chỉ có lá vàng- ngập bước em …

 

Thu giờ - Thu ấy- đã mấy mươi,

Lá đổi mỗi Thu- nửa kiếp người 

Người đi- mãi nhớ từng Thu vắng

Người ở- biết rằng dạ có nguôi !?

 

Nắng vàng còn đọng mãi trong mơ

Từng chiếc lá rơi- lặng như tờ…

Mùa Thu đi – đến- theo tiếng gió

Vọng lại tiếng gì- tiếng thi thơ !

                                 

                             5 /5/2005

                    Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả