Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sao em không như gió ?

 Sao người không như mây ?:

“ Tôi chưa chết, nhưng tôi đang sửa soạn
Để sẵn sàng cho một chuyến đi xa
Mỗi hành trình dừng thêm một sân ga
Chưa biết giờ đi nên không lời từ tạ ”

Tự nhiên đọc thơ người sao buồn qúa 

Em đâu biết , em chỉ biết :

"Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”
Còn chán đời...thơ chỉ biết dở hơi
Biết bây nhiêu thôi
Nên em chẳng dại sầu đời 

Và...em còn biết có niềm vui đang đợi
Đưa em " rong chơi dưới trời quên lãng”

Dù mây mùa đông không hồng khi buổi sáng
Nhưng chỉ cần thấy màu cà phê sữa nóng 
Biết còn chút gì Lãng Mạn...giống như...mây !

Cứ đi xa , sân ga nào cũng có...cỏ cây
Có ghế đá cho người ngồi đợi chuyến
Từ giã hay không , người đi rồi đến 
Hỏi ghế đá có bao giờ quyến luyến một...bờ vai...!!?

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả