Mùi quê Hương
Bao năm cảnh cũ còn thương
Ngàn thông xanh biếc còn vương mây trời
Đường xưa kỷ niệm xa xôi
Giử trong tiềm thức bồi hồi...bâng khuâng
Quê em trăng sáng vô ngần
Rải muôn ánh bạc vạn lần nơi đây !
Lung linh từng bóng cỏ cây
Quanh năm hoa nở trải dài đường quê
Sương khuya ru giấc hoang mê
Thanh thanh mộng mị anh kề trong chăn
Tay em ôm gối băn khoăn
Mơ anh một buổi trăng vàng dạo chơi
Tim em từng nỗi ngậm ngùi
Chợt trong ký ức...vạn lời yêu anh
Nỗi lòng viễn xứ đầy vơi
Bên dòng sông cũ, mây trời còn xanh !?
Lòng em bọt sóng trào nhanh
Những chiều Đà Lạt bên anh vui đùa
Bao giờ về lại ngày xưa
Bên ngàn thông biếc nghe mùi quê hương