Khó Quên 3
Thời gian dừng lại nơi này
Tặng em kỷ vật tháng ngày ướt mi
Tình không ươm giống biệt ly
Mà sao ngăn cách phân kỳ bủa vây
Xác xơ chiếc lá vàng tay
Gửi thu nổi nhớ đong đầy cô liêu
Thơ người man mác buồn hiu
Lệ châu lóng lánh nắng chiều lao đao
Hai đông ấp ủ chiêm bao
Cơn mơ huyễn hoặc xanh xao lối về
Bờ môi vị ngọt đê mê
Bóng ai quyến rũ trăng thề đầu thôn
Tương tư đếm bước dỗi hờn
Khuya rồi giận mãi mỏi mòn màn đêm
Đành lòng sao được hả em
Nợ tình chưa trả sao quên mơ màng
Vẫn em duyên dáng dịu dàng
Năm canh trắng giấc ngấm ngầm kề bên
Hạc vàng dấu mộng thân quen
Khát khao muôn thuở hương mềm nguyên trinh.
Andy Nguyen Dec 20, 2005