Còn Chăng?

 
 
Chẳng còn gì hôm nay
Hoàng hôn chiều nhạt nắng
Lội ngược dòng sông vắng
Chở dùm chiếc bóng in
 
Chẳng còn gì hôm nay
Mưa rơi ướt mặt đường
Cành cong vội trút lá
Chim rung cánh giủ sương
 
Chẳng còn gì hôm nay
Đồng hồ kêu tích tắc
Không gian im phăng phắt
Thằn lằn chặc lưỡi kêu
 
Chẳng còn gì hôm nay
Ta với ta vờn bóng
Mãi mê chơi cút bắt
Chơi vơi nỗi nhọc nhằng
 
Còn ta với muộn mằn
Ngôn từ không nói hết
Những tâm tư mãi miết
Tự tìm chổ gởi thân
 
Có còn chăng nỗi nhớ
Có còn chăng bâng khuâng
Có còn chăng mùa xuân
Có còn chăng mong đợi?
 
2/12/05



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả